BZ lục mãi mới tìm thấy topic này, thế là năm Hổ sắp qua đi rồi các bác nhỉ, chỉ còn hơn 3 tuần nữa là chúng ta lại đón năm mới Tân Mão. Mấy ngày nay Hà Nội rét cơ man là rét, sao mà rét thế, cái gì không được ủ ấm che kín đều rét cả, mũi không có khẩu trang thì cảm giác như sắp bị... rụng ấy

. Vậy nên để xua tan cái rét và háo hức đón Tết, mời cả nhà mình vào uống chén trà sen Tây Hồ

(@chị Siren

) rồi ăn mứt bí và làm câu đối như mọi năm. Mà nói thật là BZ không biết làm câu đối, nên các bác đừng cười chê nha

, nếu có sai gì thì nhờ cả nhà sửa lại. Mời các bác ạ!
Ngày cuối năm, Đông Trắng không thích mèo, vẫn ngóng chờ Tân Mão.