Trích:
Old Tiger viết
Báo cáo bác rượu Nga gzelka! Thu nhập của em thuộc Ca ve chính là 2000 Obama. Thu nhập của cô tạp vụ chỗ em là 150 Obama. Chắc bác chẳng cần "chiêm ngưỡng" nhỉ?
BÁC CÒN ĐỀ TÀI GÌ MỚI KHÔNG?
|
Cô tạp vụ của bác bằng 2 tháng lương cô công nhân ở Sóng thần-Bình dương, mà sinh hoạt gần Tp HCM đắt đỏ hơn đấy! Còn lương bác Hổ thế này thì em nghĩ đãi trà thoải mái chứ không cần chờ dịp bán CP 49% để tranh thủ kiếm thêm làm gì. Tụi em còn hẻo hơn bác nhiều nhiều, cả tháng kéo cày khắp nơi cũng chỉ ngang mỗi tuần bấm nút của bác OT.
Dưng mà nếu tụi "chiên gia" ASEAN khác mà vẫn gấp 7-8 lần của bác thì em hơi choáng, vì chuyên gia giỏi của Mỹ cũng ít khi được hơn 10K obama, trừ các dự án ngắn hạn tại các nước như ở ta. Bác mau mau đẩy chúng nó đi mà lãnh lấy một nửa số đó cũng "phẻ re" rồi ah!
Nhà em xin đính chính lại cái tính toán trước đây là chi lương của DQ khoảng 150-200 tỷ mỗi năm vì dựa trên cơ sở bình quân 10-12 tr/tháng. Nay chắc phải tăng gấp 3-4 lần con số đó, vượt 2 lần số lãi hàng năm rồi. Đúng như bác nói "hiệu quả và thành công" đều phụ thuộc các bác. Thu nhập mà hạ xuống theo mặt bằng Quảng Ngứa thì số lãi sẽ tăng vọt ngay, nhưng hình như do chị RBD đã kịch liệt phản đối, nên năm 2011 này sẽ đẩy bớt mấy chục chiên gia "bấm bấm" đi để kich thích kinh tế vùng miền. Em nghĩ về lâu dài, nên thay thế toàn bộ nhân lực DQ bằng người Quảng rồi các bác chuyển sang làm chuyên gia các nhà máy mới mở khác thì ngon hơn nhiều ah!