Trích:
gps viết
Em đoán là các cán bộ kỹ thuật của nhà máy đã xem xét kỹ việc này, và có tỷ lệ pha chế phù hợp để lợi nhuận hôm nay không dẫn đến chi phí bảo trì và sửa chữa quá cao trong tương lai.
Em đang làm việc thiết kế ở nơi dầu rất chua. Lựa chọn vật liệu cho máy móc, thiết bị, đường ống luôn là vấn đề quan trọng. Bọn em sử dụng duplex, super duplex, 6Mo, hợp kim titan khá thường xuyên, mà các vật liệu này cực đắt tiền, nhất là titan. Ngoài ra, các vật liệu này còn là nguyên nhân gây nên ăn mòn điện hóa với các loại vật liệu khác nữa. Nói chung là chơi với dầu chua thì rất chua, không dễ ăn tí nào.
|
Bác gps kính mến!
May thay trong số bọn KS của nhà máy em có một số thằng rất giỏi, có nhiểu thằng học ở UOP về, bọn chúng phải đổi hộ chiếu nhiều lần (vì ko còn chỗ để dán visa) nên chúng cũng biết hết những điều bác cảnh báo. Những thiết bị như bác nói chúng đã ép nhà thầu từ khi thiết kế và đặt hàng. Bởi vậy chúng em cũng đã có sự chuẩn bị tự trước.
Rất cảm ơn bác. Nhân dịp Năm mới chúc bác mạnh khỏe và bình an!

Bác đi buôn ba nhiều, chẳng hay Tết năm nay bác có về Nhà không? Rất mong có dịp đón bác tại QN. Em cá 100 ăn 1 rằng bác cũng có mong muốn được nhìn tận mắt NMLD của chúng em. Tâm lý thôi.

NMLD thì bác chẳng lạ gì, nhìn nó cũng như nhìn xe hơi ngoài đường. Híc nhưng mà NMLD Dung Quất thì khác. Khác ít nhất là ở đó có thằng cha Old Tiger!