View Single Post
  #798  
Cũ 10-01-2011, 21:07
htienkenzo's Avatar
htienkenzo htienkenzo is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Jul 2008
Đến từ: Tp. Hồ Chí Minh
Bài viết: 1,673
Cảm ơn: 6,806
Được cảm ơn 3,570 lần trong 1,133 bài đăng
Default

Trích:
Мужик viết Xem bài viết
Bác gps nói ra điều này là em nhớ đến chuyện cái sáng kiến của một bác lái xe ngày xưa pha dầu với xăng để chạy xe ô tô tải Liên Xô, vốn được thiết kế để chạy xăng. Tiết kiệm được khối tiền xăng. Bác tài được đài báo tuyên truyền kịch liệt, hình như còn được thưởng danh hiệu gì đó to lắm, trở thành tấm gương trong phong trào thi đua phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật. Một hôm, ông bạn của bố em (ông học cơ khí ở CHDC Đức) đến chơi, em nghe lỏm được câu này: "Thằng cha ấy đáng mang ra treo cổ. Cái sáng kiến của nó làm hỏng hết máy của bao nhiêu xe, ông có biết không?". Bố em bảo: "Thì có gì Liên Xô chịu tất mà!"
Hồi ấy, cái "trào" đầu 1980s, không biết các bác có được ở Việt Nam không?
Nhân dịp đại hội gì đấy, các "bác" nhà mình mới phát động phong trào " thi đua lập thành tích chào mừng...". Để tiết kiệm xăng A76 của CCCP, "họ" cho xe chạy bằng... than củi (!) "Tiết kiệm" được ối "xiền"!
Hiện nay, bọn "lâm tặc" chúng phá chỉ là cái đinh!
Tôi đi xe từ Phan Thiết (Thuận Hải) vào Tp.Hồ Chí Minh đúng nhõn 12 tiếng đồng hồ/200Km!
(Ba tôi có tiêu chuẩn đi xe Renault (không phải LADA và tất nhiên càng không VOLGA!), nhưng ông không sử dụng.)
Giờ nghĩ lại vẫn còn... vãi linh hồn!
__________________
Không ai, không điều gì được phép bị lãng quên!

Thay đổi nội dung bởi: htienkenzo, 10-01-2011 thời gian gửi bài 21:11
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
Old Tiger (11-01-2011)