Trích:
USY viết
Chỉnh lại một chút để mở clip trong trang. Nút khen Xinh ở đâu ấy nhỉ? :-)
|
Trong cái clip này nhà miềng thấy có một cái ống, tóe khói ra đằng miệng. Lại nghĩ đến chuyện Hổ gừ bảo rằng đến cái ô tô đi vào nhà máy lọc dầu cũng phải bịt rọ mõm ống xả để khỏi cháy nổ. Thành thử rất băn khoăn, các cụ có câu: "Không có lửa sao lại có khói!". Thế tức là có đứa nào đốt lửa trong nhà máy lọc dầu chứ không sai - hơ, cái này gọi là
toán học và những suy luận có lý ạ. Ơ, láo nhể, cấm lửa đến độ ống bô ô tô còn rọ mõm mà nó lại dám ngang nhiên phóng hỏa trong nhà máy ah?
Nghĩ đi nghĩ lại mới à rõ to một tiếng (làm sư tử đang nằm đọc sách trên đệm dưới sàn phòng thư viện nhà miềng giật nảy cả người). Đích thị đầu kia ống là thằng cha Hổ gừ đang
bắn súng cối, tức là hút thuốc lào, rồi phà khói vào đó để phi tang, sai chạy vào đâu được?
@ cô USY:
Công nhận 3N thiếu cái nút
xinh thật là kém miếng nhể.