Trích:
degiocuondi viết
Chắc cháu đã post không đúng chỗ rồi ạ? Vì cháu nghĩ đây là topic "Hà Nội trong tôi", nên cũng xin góp nhặt một chút cảm xúc của mình về Hà Nội một sáng tinh sương.
|
Tôi nghĩ không phải thế đâu, bác degiocuondi! Bởi cảm nhận, cảm xúc của bác cũng làm cho tôi thực sự thấy mình bồi hồi và xao xuyến thật đấy, bác degiocuondi à!
Chỉ có điều... tôi không viết ra được như bác mà thôi!
__________________
Không ai, không điều gì được phép bị lãng quên!
Thay đổi nội dung bởi: htienkenzo, 10-01-2011 thời gian gửi bài 10:31
Lý do: Thừa chữ
|