Trích:
USY viết
Hì hì, chịu rồi!  Ra là chỉ có "um" mà không có "máu", vậy mà tớ cứ tưởng có "máu" mới biết "gulyat" 
|
Cỡ như Mugic thì
máu khi dạo trên 4R, còn
um trên giường.
Các cụ bảo như thế là "khôn nhà dại chợ". Khổ, hói như thế thì hói mần chi.
Lêu lêu.
À, mà lão tự nhiên sực nhớ ra cái vụ vi-ta-min gâu gâu y còn nợ cái vụ chửi bậy năm ngoái. Không biết dạo miềng đi rắc hạt vừng bên Hung-gia-lì (ơ, mới đấy thôi mà đã gần 1 năm rồi ah?), ở nhà bác Cả đã thu chưa nhở. Không thì phải truy thu chứ trốn thuế sao được?