Trích:
degiocuondi viết
Ôi Bác ơi, cháu chưa nghe uống trà đặc với xoài bao giờ ý ạ mà cháu nghĩ cũng không hợp đâu, lại phải coi chừng bác Tào tháo nữa ạ. Bác dùng với ít kẹo lạc này nhé. Còn 2 quả xoài đó cho cháu đi ạ *mặt năn nỉ*

|
Tào Tháo vừa
gian vừa
hùng. Nhưng "hắn" không bao giờ dám bén mảng đến "trà đặc"!
Còn "Kẹo Lạc/đậu Phộng" thì chỉ mơ ước đến "
chè Mạn", bác ạ!
Bác dùng Xoài "be bé" chấm muối-ớt và uống "Trà đặc" thì "bố" của Tào Tháo chỉ dám nhìn với "
đôi mắt đầy mơ ước" mà thôi!