Trích:
Siren viết
Xin phép các bác nam nhi quân tử cho nhà em xí xọn trả lời bác Bộ Trưởng (vì topic này không dành cho đội quân tóc dài, áo dài, nói dài...  )
Khi nói đến xe tăng nhà em luôn "thật thà" nghĩ đến hình ảnh một chiếc xe có nòng pháo hiên ngang chĩa lên trời và quay được tứ phía, bánh xích đi được trên tất cả mọi địa hình ạ, thú thật là em chưa được nhìn tận mắt xe tăng bánh lốp bao giờ cả. Vậy nên chắc là có loại xe tăng tác chiến ở vùng đầm lầy chứ ạ. 
|
Bình đẳng bác ơi! Việt Nam ta có nhiều nữ tướng đó thôi!

Riêng tác chiến đầm lấy thì không xe tăng, xe bánh hơi nào bơi nỗi đâu. Cái đó chỉ dành cho các loại phương tiện tác chiến bằng đệm khí, loại như tàu đổ bộ đệm khí của Nga hay một số nước sử dụng đổ quân đường sông, biển vậy!