Xin phép bác ngbinhdi và bác Hoa May cho em spam vui theo các bác một chút để xả stress. Hôm nay làm việc căng thẳng quá, bây giờ mới "chui" được vào Diễn đàn.
Trích:
|
Nhà cháu thích là thích có cái nút khen xinh ợ. Cám ơn thì ăn giải giầy?
|
Cái nút mà bác Ong vò vẽ thích nhất đã có trên Diễn đàn từ lâu rồi chứ nhỉ? Chỉ cần sửa lại cho đúng chính tả thôi: "Trờ nặng" thành "Chờ nhẹ".
Trích:
|
...về cách sắp xếp lời cảm ơn theo thứ tự thời gian, sẽ hợp lý và ý nghĩa hơn.
|
Có chức năng này, em sẽ treo giải "Ai là người bấm Cảm ơn nhanh nhất" cho các bài của em. Không sợ bị "ăn gian"!
Trích:
|
.. cũng giống như ban đầu xã hội ta phần đấu mục tiêu: "ăn no - mặc ấm", sau đó cần có "ăn ngon - mặc đẹp"...
|
...rồi sau đó cần có thuốc "giảm cân", chữa "gút", "tiểu đường"...