Trích:
Hoa May viết
Cảm ơn bác Dị đã chỉ giáo ạ!

Giờ thì em mới hiểu, vì sao nàng tiên cá dường như xinh hơn, khi chụp ảnh chung với bác Dị 
|
Hơ hơ,
Cái câu sau của cô HoaMay là phải có nghị luận nhá.
Phải bắt chước Ga-vơ-rốt mà thảy ra một câu dư vầy:
- Dương la dương the nao?
Dường là dường thế nào? Nàng tiên cá bao giờ chả xinh nhất, đã nhất rồi còn xinh thêm được nữa ah? Đã xinh như không thể xinh hơn được nữa lại còn cần phải đứng với ai cho thêm xinh?
Các cụ đã có câu: Trúc xinh trúc đứng một mình cũng xinh!
PS: Post xong bài rồi xem lại, lẩm bẩm một mình: "Thật không ngờ ta hôm nay trình nịnh lại cao thế, thật là
Bỗng nghe vần nịnh vút lên cao!". Nghĩ ngợi một hồi lại vỗ đùi tự khen rằng: "Hm, thật là một bài giảng bổ ích cho diễn đàn có trình ga-
năng nùn này. Diễn đàn gì mà chả có nút khen
xinh, có nhõn cái nút cám ơn mà làm gì".