Trích:
Hoa May viết
Úi giời, các bác mời chào, tính tản  lâu thế mà vẫn giậm chân tại chỗ ạ?
Humm, em mà được lời mời hơn cả nồng nhiệt thế này, em sẽ bỏ chuyến đi Cần Thơ mà bay ngay ra đó!  mặc cho chuyến đi đã thú vị thế này:
Câu cá sấu:
Xem đua heo:
Cưỡi đà điểu:
À, cái ảnh "cưỡi đà điểu" của em nó "khoảnh khắc thảm hại" quá, cho nên phải dán tấm ảnh trước khi cưỡi ĐĐ này, các bác ạ, hihi
|
Hô hô,
Thật là một chiến thuật sai lầm!
Nhẽ ra không nên chụp ảnh cạnh đà điểu mà nên chụp cạnh
cá sấu, thế có phải là đã xinh đẹp lại càng xinh đẹp bội phần không cơ chứ, thế nào gọi là
độ tương phản tivi vặn lên hết cỡ?
Đằng này lại chụp cạnh đà điểu! Thật không có cái hại, cái dại nào bằng.
He hé cười lên rồi ta té!