Trích:
Cartograph viết
Hỏi nhỏ: Sau khi "cưỡi đà điểu" và chụp ảnh xong, họ có bán đấu giá thịt đà điểu , giống Hội chọi trâu Đồ Sơn bán thịt trâu thắng trận không bác? Những hơn 1000 K một kí lô đấy bác ạ!! 
|
Ngược lại với hội Trâu Đồ Sơn, ở hội Đà Điểu này, người ta vinh danh kẻ thắng và xẻ thịt người thua bác ạh. Thế mà em lại không thắng mới đau chứ!
Theo luật, Ban Tổ chức vác người thua - là em ra "xử". Nhưng mà do kinh nghiệm tràn đầy, cẩn thận, BTC điều tra nhanh xem có ai đăng ký mua không ... và sau đó quyết định ngưng, đỡ tốn công mổ xẻ bác ạh,
P/s: Nếu người thua là bác, chắc BTC ...
xử đẹp đấy ạh,
có thể đem ... nấu cao hihi.