Trích:
hungmgmi viết
Em hôm nay cũng cóc đi được, ở xa HN cùng gia đình mà 
Tình hình ăn uống qua loa cập nhật được là các bác nam nhà ta hôm nay nữ tính sao đó, toàn "táng" rượu vang với rượu sữa chi đó, vodka không giọt nào. Cụ Dị chả chịu khuấy động gì cả.
|
Đã gọi là “uống trà” thì đương nhiên là không có một giọt vodka nào là đúng rồi.

Các bác nam nhà ta từ ong Bò vẽ, ong Chủ tịch đến ong Họa đồ... hôm đó vẫn còn say từ cái hôm xem bóng đá trước đấy.

Ai cũng đều ngạc nhiên “không hiểu đi như thế nào mà về được đến nhà và ngủ luôn ở phòng khách” cơ mà.
Hungmgmi ơi, bác nqbinhdi vẫn “khuấy động phong trào” bằng các câu chuyện dí dỏm có duyên nhưng thỉnh thoảng lại than buồn vì nhớ bác Vidinhdhkt đi “đánh bắt xa bờ” chưa về kịp hay là “cắm nhờ Internet” chặt quá chưa rút ra được để về không biết nữa.
@ Ong Họa đồ: Hôm đó em vất vả chụp ảnh chắc chả được ăn uống gì mấy?

Đọc tường thuật của em rất dí dỏm làm chị cứ cười suốt, suýt nữa bị “phê bình” vì chị vốn đã can tội “già yếu rồi mà cứ hay thích đi đàn đúm”

thế mà hôm đó “đi suốt từ trưa đến chiều mới về, tối lại còn vào mạng đọc rồi cười một mình”.
@ Hoa May: Có bột mới gột nên hồ nàng thơ à. Ảnh đẹp là do người xinh chứ không phải do tài nghệ chụp.

Toàn người đẹp trai, xinh gái cả, lại đang vui vẻ thì vào ảnh sao không đẹp được? Nàng tiên cá ở ngoài còn xinh hơn trong ảnh nhiều.