Hôm nay em ghé coi cái vụ Khatun này, bỗng nảy ra mấy ý nghĩ "tưng tửng" xin đưa ra chia sẻ sau khi kiểm lại các thông tin. Cũng nên công nhận rằng chúng ta chẳng làm công việc phán xét, nhưng vì thế lại tự do hơn trong tưởng tượng

Sự việc thì ai cũng rõ: cái máy bay gặp nạn chở ông TT Ba Lan đi dự lễ tưởng niệm nạn nhân vụ Khatun, gặp thời tiết xấu vẫn cố hạ cánh lần thứ tư nên va phải rừng cây giáp sân bay. Dữ liệu hộp đen cho thấy phi công không được độc lập quyết định cũng như không có khả năng cho việc chuyển đáp xuống sân bay khác an toàn hơn.
Nhà em lẩn thẩn thử đặt mình vào tâm lý một người ngồi trong máy bay lúc đó, mà lại là người có quyền lực lớn nhất. Điều xảy ra trong MB xét theo logic có thể như sau:
- hành khách sốt ruột vì ba lần hạ cánh bất thành, sự sốt ruột không đơn giản do chờ đợi mà chủ yếu còn do rất khó chịu vì máy bay xóc, nếu kéo dài hàng mấy chục phút (vì đến 3 lần hạ không được) thì chỉ muốn tình trạng này kết thúc cho nhanh.
- trong MB thì cảm giác bay - xóc là không an toàn lớn nhất, cứ cốt xuống được mặt đất là mọi "khổ ải" sẽ chấm dứt và an toàn hơn. Từng quyết định hạ cánh trong điều kiện tương tự nên TT ra lệnh hạ cho tổ lái, có thể không trực tiếp mà chỉ qua trợ lý hay Bộ trưởng là đủ.
- MB hạ cánh luôn có tốc độ thấp, trong bão tuyết rất có thể chỉ một luồng gió xuôi chiều là khiến MB mất độ cao 5-10m và không thể lấy lại được vì sức nâng của cánh đã giảm quá thấp.
- việc MB chạm cây một phía cánh cũng cho thấy sự mất cân bằng, nếu không va vào cây thì cũng chắc chắn va xuống đất trước đường băng và tai nạn chết người vẫn là hiển nhiên, có điều sẽ có khả năng ai đó sống sót thần kỳ để kể lại sự thật trong máy bay thôi.
Như vậy, cái quan trọng nhất không phải diễn ra trong buồng lái mà là trong khoang hành khách kia, và nếu như không phải là chuyến bay chở TT với sự kiện sát giờ khai lễ Khatun thì chắc đã khác...
Chỉ có điều, nếu em là TT Ba Lan thì em ra lệnh chuyển đáp sân bay khác cùng với việc dời lễ "khai mạc" lại vài giờ! Tiếc là họ không sở hữu "thời gian cao su" như ở ta nên mới thế...
Hình như thực tế giờ khai lễ tưởng niệm cũng bị lùi thật do quan khách trên mặt đất cũng không thể đến kịp. Tiếc thật! Không phải lúc nào cái tính cách quyết đoán cũng hay thì phải!
TB: chuyện lịch sử Balan-Liên xô thì thôi để lúc khác, lôi vào đây có khi hơi bị oan cho linh hồn người đã khuất.