View Single Post
  #62  
Cũ 05-01-2011, 08:29
Nguyệt VŨ Nguyệt VŨ is offline
Bánh mì đen - Черный хлеб
 
Tham gia: Sep 2010
Bài viết: 65
Cảm ơn: 141
Được cảm ơn 115 lần trong 46 bài đăng
Default

Trích:
baodung viết Xem bài viết
Xin cảm ơn nàng Nguyet_Vu đã tặng tập thơ tuyệt vời, mà nhờ đó Baodung nảy ra "1 tối kiến" và xin cứ liều trình bày ra đây là: theo dư luận chung thì có vẻ như khá nhiều thành viên 3N thích "ấy lại một cái" mà không chờ tới Sinh nhật 18/4, vậy nên chăng ta báo cáo với bác Cả và Ban điều hành để lại góp thìa vào ngày Chủ Nhật - 13/2 (ngày mưới một Tết Tân Mão) - đúng 1 ngày trước Ngày Tình Yêu ? Nếu được như vậy thì Baodung (và chắc còn có người khác nữa) sẽ rất sung sướng được nghe Nguyet_Vu đọc thơ tình Nga đấy
Hi hi chúc mừng baodung có bản copy thật đáng yêu. Mình đã làm quen và chơi với bé đấy, cái mắt của nó thật sinh động
Về việc off line thì đúng là ta phải trình bày với bác Cả, chị USY và nàng Siren xinh đẹp, ngày bạn chọn cũng hay vì ngay sau Tết, thìa dĩa thì khỏi lo NV lúc nào cũng OK để có dịp chuộc lỗi với em Hoa Pion luôn ( lỗi đến hai lần) , TA nhỉ?
Nhưng lúc đó chắc thích được nghe baodung hát hơn là đọc thơ. Bài Green Fields là bài hát mình thích lắm nhưng lần đầu tiên được nghe bằng tiếng Nga với một giọng hát cực chuẩn của bạn.
Cảm ơn bạn và phu nhân cùng em bé, vì sự hiện diện của các bạn làm cuộc off vui và ấm cúng hơn
Bác Cả ơi, em vẫn tiếc hùi hụi vì lỡ một dịp ngồi xe xịn cùa "đại gia" đấy, nhưng bù lại lại có thời gian để hàn huyên với em Rừng. Hình như mình già rồi hay sao ấy, con rô cũng tiếc con diếc cũng tham, nhân đây đã có 3+ mem muốn off rồi, để nghị bác xem xét nhé
__________________
Blog Trăng và Thơ

Thay đổi nội dung bởi: Nguyệt VŨ, 05-01-2011 thời gian gửi bài 08:37
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn Nguyệt VŨ cho bài viết trên:
baodung (05-01-2011), dienkhanh (05-01-2011), Tanhia (05-01-2011)