Trích:
Old Tiger viết
Khi đi đường muốn hỏi xe đối diện là phía trước có CSGT không thì nháy đèn liên tiếp 2 hoặc 3 cái. Ban ngày thì có thêm tín hiệu chỉ ngón tay phía trước (mặt nghếch lên  ).
Người đi ngược chiều:
- Nếu không có CSGT thì nháy 1 nhát, tay xèo ra như quả phật thủ đưa lên trời xuay xuay. Ban đêm thì chỉ cần nháy một cái.
- Nếu có CSGT thì nháy đèn liên tục 2, 3 cái (ban đêm có thể pha cốt liên tục). Ngón tai chỉ thẳng xuống đất: CSGT ngay sau tôi. Ngón tay chỉ thẳng: CSGT ở xa. Bàn tay đưa lên hạ xuống hình sóng: CSGT bên kia cầu.
|
Trước đây các bác tài khi lưu thông trên đường thường hay bày mưu tính kế chống lại cái sự xin đểu của CSGT, lâu dần thảnh quy ước riêng của cánh tài xế như OT mô tả nhưng xem ra không mấy hiệu quả vì nếu CSGT huơ gậy là xe bắt buộc phải dừng, bất kể vì lý do gì, kể cả lý do lãng xẹt là biển số bị bẩn, mờ...
Khi xe dừng, bác tài ngồi yên, lơ xe cầm giấy tờ chạy lon ton đến trình báo, không quên cặp vào 1-2 trăm k gì đó làm luật, các đồng chí ấy một tay đưa lên vành mũ, một tay cầm giấy tờ xem qua loa, thế là tới luôn bác tài, có nhiều lúc qua một tỉnh phải trình hai, ba lần như thế.
Chiêu đưa tay ra hiệu của các bác tài bị phá sản khi máy bắn tốc độ ra đời. Dính là phải chịu, không ấm ớ hội tề gì nữa.
Các bác CSGT hiện nay có chiêu ngon ăn nhất là bắt lỗi đi sai phần đường quy định. Ở những đoạn đường có vạch liền mà lái xe không để ý hoặc tránh cái gì đó lấn sang dẫm vạch là có chuyện, có bằng chứng hẵn hoi, hết cãi. Nộp phạt thôi.
Có bác nào trong 3N là CSGT xin chém nhè nhẹ thôi nhé.