Trích:
Dmitri Tran viết
Bên cạnh lòng hiếu khách, ở các nước Liên-xô cũ có môt truyền thống rất đáng quý là водительская солидарность (đoàn kết của lái xe). Khi xe ô-tô gặp trục trăc dọc đường thì bao giờ người ta cũng dừng xe lại để hỗ trợ.
|
Quả là như vậy thật.
Năm 1993-1994 em có thời gian ở vùng Viễn Đông (TP Vladivostok), lúc này toàn vùng tràn ngập xe hơi tay lái nghịch second-hand của Nhật. Chỉ cần cỡ ngàn đô là có cái xe chạy được. Chỉ có điều ắc-quy các xe này rất kém, nhiều khi không khởi động được, đẩy cũng không nổ. Chỉ còn cách là xin "прикурить", tức là đấu ắc-quy xe khác sang ắc-quy xe mình và đề. Vì vậy trong cốp xe nào cũng có 2 sợi dây "xin lửa". Chỉ cần bật nắp ca-bô, cầm sẵn dây "xin lửa" đứng vẫy, thể nào cũng có xe dừng ngay, nhất là những xe cùng cảnh second-hand.
Có lần xe ГАИ cũng dừng cho em xin lửa.