Ðề tài: Đố vui
View Single Post
  #247  
Cũ 02-01-2011, 11:02
tranthian tranthian is offline
Bánh bliny nóng - Горячие блины
 
Tham gia: Jun 2008
Bài viết: 9
Cảm ơn: 1
Được cảm ơn 6 lần trong 4 bài đăng
Default

Chuyện chẳng biết cho vào mục nào. Ai đó giúp cho một ít.
Tôi xin kể một chuyện nghe được từ một anh bạn người nga từ năm 1980. Hồi đó tôi có dịp đi nghỉ vào đúng lúc olimpic Moskva-1980. Chuyện thế này. Một người Nga khi đi nghỉ mát ở vùng Capcadơ, khu vực đông dân Grudin sinh sống. Xe đang đi thì chết máy. Trời tối. Hì hục sửa xe. Bỗng nhiên trời như sáng ra, hóa ra có một người tốt bụng đã đậu xe của mình đằng sau và bật pha cho anh người Nga sửa xe cho tiện. Sửa mãi không xong, người đã giúp ánh sáng đề xuất ý kiến: "thôi có chữa cũng chẳng chắc đã xong, tôi kéo xe anh về nhà tôi, ăn một bữa cơm rồi tôi và anh cùng sửa, vội thì anh đi tiếp, không vội thì tôi mời anh ở lại chơi với dân Grudin chúng tôi vài ngày". Bạn tôi kết luận, nhân dân Liên xô rất hiếu khách, còn dân Grudin hiếu khách nhất trong số các dân tộc hiếu khách.
Người Việt chúng mình chưa phải ai cũng có ô tô để giúp bạn như trong câu chuyện trên đây nhưng nếu có khách đên nhà thì nếu chỉ có và chỉ còn 1 con gà cũng sẵn sàng mang ra thết khách.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn tranthian cho bài viết trên:
baodung (02-01-2011), Dmitri Tran (02-01-2011), Old Tiger (03-01-2011)