View Single Post
  #43  
Cũ 01-01-2011, 15:16
Мужик's Avatar
Мужик Мужик is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2009
Đến từ: Hà Nội
Bài viết: 4,008
Cảm ơn: 3,327
Được cảm ơn 9,511 lần trong 3,059 bài đăng
Default

Trích:
USY viết Xem bài viết
Đây là nội dung:
Và đây là lời dịch:

Các công dân nước Nga kính mến! Các bạn thân mến!

Chỉ còn ít phút nữa, tiếng chuông Điện Cremli sẽ đưa năm 2010 vào lịch sử cùng với thập niên đầu tiên của thế kỷ mới. Tiễn năm cũ đi, chúng ta nhớ lại nhưng khoảnh khắc buồn, vui trong năm và hy vọng năm tới sẽ tốt đẹp, thành công cho mỗi người chúng ta và cho cả đất nước. Chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng nước Nga mới hùng mạnh, cởi mở, thân thiện.

Chúng ta có một lịch sử lâu đời và giàu có, và chúng ta có quyền tự hào về nó. Đồng thời, Nga còn là nước non trẻ. Xin nhắc lại, trong năm tới nước Nga mới chỉ tròn 20 tuổi. Đối với một quốc gia thì đó chưa là tuổi tác, nhưng trẻ em sinh ra trong nước Nga mới thì đã trưởng thành. Thập niên thứ hai của thế kỷ này sẽ ra sao? - Điều này giờ đây hoàn toàn phụ thuộc vào họ.

Và tất cả những gì chúng ta đang làm, đều vì con cháu của chúng ta, để chúng được khỏe mạnh, để chúng có mọi thứ trong cuộc đời, để chúng được sống trong một đất nước an toàn, đầy đủ và hạnh phúc, nơi người nhiều tuổi hơn được kính trọng, nơi truyền thống đa dân tộc của chúng ta được gìn giữ, nơi luôn khát khao vươn tới những mục tiêu mới. Tôi chắc chắn sẽ như vậy!

Các bạn thân mến!

Mỗi lễ đón năm mới luôn có một không khí không lặp lại. Ngày lễ này ngập tràn hơi ấm và lòng chân thành đặc biệt. Chỉ sau vài thời khắc nữa năm mới sẽ bắt đầu. Chúng ta hãy cùng chúc mừng nhau, mong cho nhau tình yêu và hạnh phúc! Hãy để tất cả ước mơ của chúng ta thành sự thật! Chúc mừng năm mới 2011!
__________________
SCENTIA POTENTIA EST!
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn Мужик cho bài viết trên:
baodung (02-01-2011), Cartograph (01-01-2011), chaika (03-01-2011), USY (01-01-2011)