Ôi Hội chợ sách ở TP.HCM đông thật. Em thấy tình hình buổi tối đi ngang qua rất nhiều người không có chỗ gửi xe nên quyết đi buổi sáng. Ấy thế mà cũng chả vắng được tý nào, chen xong ra mồ hôi mồ kê nhễ nhại, một phần vì chen chúc, một phần vì xách nặng quá (em cũng chịu khó cày xới đống sách giảm giá chị HM ạ, hoa hết cả mắt

).
Riêng mấy gian nhà chị Tử và bác HVNN thì chả thấy có sách "hạ giá" gì cả

. Em thấy có cuốn "Từ điển Nga-Việt" mới mà những 323.000đ/cuốn. Chắc kiểu này em lại phải chờ hội chợ sách mấy năm nữa xem các bác có cho nó vào danh sách giảm giá không vậy

. Còn mấy cuốn sách cho trẻ em mới ra thì rất đẹp và bổ ích nữa, mua xong còn được tặng một mớ quà gồm sổ tay và lịch học sinh "ế"

.
Phải nói là hội chợ sách năm nay làm thật hoành tráng, nức lòng những người yêu sách.