
31-12-2010, 15:02
|
|
Kvas Nga - Квас
|
|
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: TPHCM
Bài viết: 6,416
Cảm ơn: 5,003
Được cảm ơn 8,268 lần trong 3,723 bài đăng
|
|
Tự dưng hôm nay ngẫu hứng dịch lại bài thơ trên của G.Ivanov...ừ thì cũng đang trước thềm năm mới...
* * *
Георгий Иванов
Настанут холода,
Осыпятся листы -
И будет льдом - вода.
Любовь моя, а ты?
И белый, белый снег
Покроет гладь ручья
И мир лишится нег...
А ты, любовь моя?
Но с милою весной
Снега растают вновь.
Вернутся свет и зной -
А ты, моя любовь?
|
* * *
Георгий Иванов
Rồi lạnh giá sẽ đến thôi em ạ
Và lá cây sẽ rải thảm khắp nơi
Con suối nhỏ sẽ đóng thành băng cứng
Còn em thì sao, diễm phúc của tôi?
Và rồi tuyết trắng tinh, trắng muốt
Sẽ phủ đầy mặt nước suối, rơi rơi
Và thế gian không còn gì êm ái
Còn em thì sao, diễm phúc của tôi?
Nhưng rồi cùng với mùa xuân quý mến
Tuyết sẽ lại tan một lần nữa mà thôi
Ánh sáng cùng hơi ấm sẽ về lại
Còn em thì sao, diễm phúc của tôi?
|
|