View Single Post
  #11  
Cũ 30-12-2010, 23:29
USY's Avatar
USY USY is offline
Kvas Nga - Квас
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 3,248
Cảm ơn: 6,832
Được cảm ơn 7,951 lần trong 2,384 bài đăng
Default

Năm mới sắp sang, trời rét, nghe bài "Дым..." lại thấy ngậm ngùi... Em dịch tặng các bác phần lời bài hát này, như là món quà để mình cùng ngồi ôn lại những vui buồn năm cũ. Chỉ là dịch thành vần, không phải dịch để hát được đâu các bác ạ:

Дым сигарет с ментолом
Пьяный угар качает,
В глаза ты смотришь другому,
Который тебя ласкает.

А я нашёл другую,
Хоть не люблю, но целую,
А когда я её обнимаю,
Всё равно о тебе вспоминаю.

Губы твои, как маки,
Платье по моде носишь.
Себя ты ему раздаришь,
Меня же знать не хочешь.

А я нашёл другую,
Хоть не люблю, но целую,
А когда я её обнимаю,
Всё равно о тебе вспоминаю.

Завтра я буду дома,
Завтра я буду пьяный,
Но никогда не забуду,
Как к щеке прикоснулся губами.

А я нашёл другую,
Хоть не люблю, но целую,
А когда я её обнимаю,
Всё равно о тебе вспоминаю.

Лучше меня прости,
Брось и вернись ко мне.
Прости за то, что ушёл с другой,
Прости за то, что ушла и ты.

А я нашёл другую,
Хоть не люблю, но целую,
А когда я её обнимаю,
Всё равно о тебе вспоминаю.

Всё равно я тебя вспоминаю.
Всё равно я тебя вспоминаю.
Khói thuốc lá hương bạc hà hăng hắc
Khói đung đưa lảo đảo say mềm,
Bên người khác, em nhìn vào mắt
Trong vòng tay ve vuốt ấm êm.

Anh cũng gặp người con gái khác
Hôn người ta, dù chẳng hề yêu
Mỗi khi ôm trong lòng người ấy
Ký ức anh lại nhớ em nhiều.

Làn môi em, như hoa anh túc,
Áo thời trang em khoác trên mình.
Em hào phóng bên người dâng hiến,
Trong khi chẳng muốn biết tình anh.

Anh tìm thấy người con gái khác
Hôn người ta, dù chẳng hề yêu,
Mỗi khi ôm trong lòng người ấy,
Ký ức anh lại nhớ em nhiều.

Ngày mai anh sẽ lại ở nhà
Ngày mai anh sẽ lại say sưa,
Nhưng làm sao mà anh quên nổi,
Lúc môi mình chạm má em xưa.

Anh tìm thấy người con gái khác,
Hôn người ta, dù chẳng hề yêu,
Mỗi khi ôm trong lòng người ấy,
Ký ức anh lại nhớ em nhiều.

Thôi thà em thứ tha anh nhé,
Bỏ hết đi, quay lại với anh.
Tha thứ chuyện anh cùng người khác,
Thứ tha luôn cả nỗi em “phiêu”.

Anh tìm thấy người con gái khác,
Hôn người ta, dù chẳng hề yêu,
Mỗi khi ôm trong lòng người ấy,
Ký ức anh lại nhớ em nhiều.

Ký ức anh lại nhớ em nhiều
Ký ức anh lại nhớ em nhiều...
__________________
"Дело ведь совсем не в месте.
Дело в том, что все мы - вместе!"

Thay đổi nội dung bởi: USY, 30-12-2010 thời gian gửi bài 23:44
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 12 thành viên gửi lời cảm ơn USY cho bài viết trên:
Anh Thư (31-12-2010), chaika (31-12-2010), DHung (11-01-2011), dienkhanh (01-01-2011), Dmitri Tran (07-01-2011), Мужик (31-12-2010), htienkenzo (31-12-2010), hungmgmi (31-12-2010), micha53 (31-12-2010), ngocbaoruss (31-12-2010), Old Tiger (31-12-2010), sad angel (07-01-2011)