Bác Tuấn béo cầm tinh con chuồn chuồn, thỉnh thoảng mới đáp xuống mặt ao NNN để... giải phóng năng lượng

nên chưa đọc kỹ. Đã ấn định ngày tháng đâu bác, em là em cứ đề nghị ta hoãn cái sự sung sướng lại, chờ khi bác Tuấn péo đi chu du thiên hạ cùng chị nhà về HP đã, rồi ta mới tụ tập. Vì: tụ tập mà không có hình dáng đồ sộ thân yêu của bác và chị nhà mảnh dẻ, cùng với tiếng cười sảng khoái như Liên xô của bác thì coi như mất đi một nửa. Vừa tân niên 2011, vừa tất niên Canh Dần, đúng là dầu gội 2 trong 1.
Mong bác Tuấn báo sớm, để kết hợp cho bác tài tử Ngọc Bảo đi cùng, qua Hải Dương vợt nốt bác nthach nữa là ổn. Các bác Thao vmc và Thao Vietnam cùng nhiều bác nữa xin gửi cho xác nhận là sẽ đến nhé.