Trích:
LyMisaD88 viết
...Cái thắng của đội Mã còn đẹp hơn vì họ toàn sử dụng "cây nhà lá vườn", không như ai hết Coach nhập ngoại đến dàn cầu thủ nhập ngoại vẫn thua chổng vó.
Tuyển VN chắc còn đợi vài năm nữa các cháu ở HAGL trưởng thành mới mong có ngày mở mày mở mặt chứ tương lai gần giải SEA chắc cũng chẳng được gì.
|
Bác Lý có vẻ lạc quan "hướng về tương lai" hỉ

, dưng mà Mã thắng năm nay xét ra hợp lý: họ hái trái ngọt từ hiệu quả vụ kỷ luật cá độ mấy năm trước mạnh hơn ta nhiều, thay máu gần như toàn bộ, giảm thiểu những "vòi bạch tuộc" xuống thấp nhất, trong khi ta, Indo và cả Thái gần đây có vẻ lún dần hơn vào tình trạng này. ta phải thuê Coach ngoại vì tướng nội tuy không kém nhưng không thoát được cái vòi maphia, nên trình độ cả thầy lẫn trò chỉ tới một đẳng cấp kha khá là chấm hết. Nếu giỏi và chuyên nghiệp thật thì đã bớt cá độ. Có điều, bóng đá VN vốn rất tiềm năng nhưng bị chẹn họng nên chỉ thi thoảng vùng vẫy được một chút, còn thì "xìu xìu ểu ểu" là tự nhiên thôi.
Lứa ra lò của HA-GL nghe đâu sẽ mang bán luôn ra ASEAN, nhất là sau kỳ này có thể thị trường Mã có giá nhất. Tung vào giải nội địa ta thì các thầy Tây HA-GL từng nói : đấy là tự sát! Trừ khi họ lập riêng đội HA-GL 2 để chơi và bọc sẵn giáp sắt vào trong tất chân để bảo vệ ống quyển.
Tôi tính ra tỷ số hôm qua là 3 trái vào lưới, nhưng khoái muốn dồn cho INdo để có trận đấu giật gân chơi, dưng chả hiểu sao Indo nổi lòng từ thiện trả lại Mã ngay từ đầu thế không biết, may mà mình không kịp cá theo cái vụ này