
27-12-2010, 21:31
|
 |
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
|
|
Tham gia: Jul 2008
Đến từ: Tp. Hồ Chí Minh
Bài viết: 1,673
Cảm ơn: 6,806
Được cảm ơn 3,570 lần trong 1,133 bài đăng
|
|
Trích:
Мужик viết
Последние исследования показали, что в пиве содержится высокая концентрация женских гормонов. После трех кружек вы уже плохо управляете машиной, после 6 хихикаете от всякой ерунды, а после 12 вынуждены писать сидя.
Những nghiên cứu mới nhất cho thấy, trong bia có chứa hàm lượng hoóc môn nữ rất cao. Sau 3 vại anh lái xe rất dở. Sau 6 vại anh cười rúc rích vì những chuyện không đâu. Còn sau 12 vại thì anh buộc phải ngồi mới “tè” được.
|
Bác lại làm cho tôi nhớ đến câu chuyện vui nhưng "hình như có thật".
Thời Trung học, đâu khoảng năm 1985, thời Liên Xô đang "oanh liệt", ông thầy dạy Toán tôi có kể về Nền Khoa học tiên tiến của nhà nước Xô viết (phải nói rằng, trình độ phẫu thuật của Liên Xô thật đáng nể!). Câu chuyện như sau:
Có một công nhân nọ, bị tai nạn lao động, ngã từ dàn giáo xuống và bị dập nát một chân.
Cũng vừa khi ấy, trong bệnh viện, có 1 nữ bệnh nhân chuẩn bị... chuyển sang từ trần và có ý định hiến cơ thể vì mục đích nhân đạo và khoa học. Các bác sỹ Liên Xô liền phẫu thuật 1 chân của cô ấy và nối, ghép cho anh công nhân nọ.
Mọi việc diễn ra tốt đẹp. Sau 3 tháng, anh công nhân ấy đi lại được và đến trình bày với bác sỹ:
-Thưa bác sỹ! Tôi đã bình phục và có thể đi làm lại được. Nhưng ngặt nỗi, khó khăn nhất là tôi không thể đi vệ sinh được!
-Sao cơ?
-Thưa bác sỹ, mỗi lần đi vệ sinh, một chân thì cứ thẳng ra, còn chân kia thì cứ khuỵu xuống! Ướt hết cả quần!
__________________
Không ai, không điều gì được phép bị lãng quên!
Thay đổi nội dung bởi: Мужик, 27-12-2010 thời gian gửi bài 21:50
Lý do: Sửa lại số trong phần trích
|