Trích:
Old Tiger viết
Anh ở vùng sâu vùng xa thì chỉ có thể nhìn ra Thủ đô bằng TV thôi.
Có một lần anh xem một phóng sự quay về Em - Nói về Em là chủ của một trang web về trẻ thơ... Anh rất cảm động, thán phục và tự hào về em.
...
Nhưng anh cũng thấy buồn cho bản thân. 
|
úi chà, anh lại quá lời rồi. Việc của em làm cho các cháu, em cũng thấy có ích nếu truyền hình họ quay, nên quay như thế thôi, chứ thật ra những cái "râu ria" đó chỉ là bề nổi, nhiều người có thể cho là PR bản thân, hic. Nhiều người làm được nhiều việc mà không cần phải lên TV, như anh và chị nhà anh

. Em thấy các anh chị ở sư phạm Lenin khâm phục anh chị lắm.