Trích:
Old Tiger viết
Anh còn nhớ mãi Em trong bộ quần đen, áo nâu sồng ở Văn Miếu.
Anh khoe với gấu và 2 con trai: Ô ô! Cô đó ngày xưa học cùng trường với ba!  
|
Gấu là bác gái nhà mình ạ?

Ơ anh xem qua tivi ạ? Hồi ý em mặc bộ đó giống cái ống bơ, hì. Nhưng mà hôm đó cũng thật vui và cảm động - mặc dù có thể nhiều người cho là phù phiếm. Những ngày ấy em vừa ở Nga về, đầy bỡ ngỡ và cả sợ hãi (sợ hãi khi ở đất nước mình, vô lý thật!), việc được cùng mọi người hoạt động như thế khiến em cảm thấy cuộc sống mới đang đón nhận mình,