Nhưng thú thực nếu "cây bút tháp" này được tọa lạc bên bờ sông Neva thì em cảm thấy chẳng khác gì cái gai, lạc lõng trong một quần thể kiến trúc tân cổ của Len. Tòa nhà "Con sò" thì lại khác, được xây dựng trong một quần thể kiến trúc hiện đại hơn nên cũng còn đồng điệu với nhau. Hãng thiết kế của Anh kiếm được dịch vụ nên đương nhiên là họ sẽ khen là tòa tháp này vẫn "hoành tráng" bên bờ sông Neva. Chỉ có những người dân Len mới thấy vướng mắt thôi. Quả thực mạnh vì gạo, bạo vì tiền - Gazprom - Vũ khí mới của Nga mà.
__________________
Con dù lớn vẫn là con của mẹ
Đi suốt đời lòng mẹ vẫn theo con
Thay đổi nội dung bởi: rung_bach_duong, 24-12-2010 thời gian gửi bài 22:18
|