View Single Post
  #220  
Cũ 23-12-2010, 14:36
ngocbaoruss's Avatar
ngocbaoruss ngocbaoruss is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Apr 2010
Đến từ: Ba-En
Bài viết: 862
Cảm ơn: 5,237
Được cảm ơn 3,326 lần trong 766 bài đăng
Default

Trích:
htienkenzo viết Xem bài viết
Vâng! Tôi đi vào dịp đầu mùa Hè, bác Russ ạ! Tất nhiên "leo" đường bộ vẫn "thú" hơn! Nhưng có nhiều lý do, vả lại có cáp đấy, tội vạ gì mà không đi? Thật ra, "bò" từ nhà ga thứ 2 lên chùa Đồng với thời gian ít nhất cũng không phải là đơn giản! Bởi 18h là tôi phải có mặt tại Hà Nội cho 1 cuộc hẹn đấy mà! Nhưng mà nhìn dòng người "đông như quân Nguyên" tôi cũng... hãi thật!
Đúng là với quỹ thời gian của bác thì không thể leo bộ được thật. Bởi nếu đi như thế (lại thêm con nháy cầm tay nữa) thì bác phải mất trọn cả ngày từ sáng sớm đến tối mịt.

Em thấy cảm phục các cụ già vô cùng, các cụ còn gồng gánh theo đủ thứ lễ vật nữa cơ bác ạ.
__________________
...và ta biết một điều thật giản dị,
càng xa Người ta càng thấy yêu hơn...
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
Old Tiger (24-12-2010)