Trích:
minminixi viết
Các cụ họp xong rồi mà anh Hổ! Việc đột xuất của các cụ thì lúc nào cũng sẵn ghi trong lịch biểu rồi, lùi ngày khánh thành là để CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI đấy anh Hổ ơi, anh sẽ vinh dự trở thành công trình chào mừng đặc biệt duy nhất đấy!
Chúc mừng các bác lọc dầu ah!
|
Vâng, đó là bọn em cũng chỉ được nghe giải thích là các cụ bận.
Mọi cái đã chuẩn bị xong, "lên mâm lên bát" hết rồi. Giờ hoãn lại. Rồi phát sinh... Chết tụi em!
Một trong những vị khách mời danh dự đã đến Dung Quất sớm để VTV làm phóng sự đó là tiến sỹ Trương Đình Hiển - người có thể nói là cha đẻ của NMLD Dung Quất. Ông là người có công tìm ra cảng nước sâu Dung Quất để tạo cơ sở cho việc xây dựng NMLD đầu tiên của VN tại Dung Quất.
Hôm nay ông trở lại nơi này lòng đầy vui sướng và xúc động vì ước mơ đã trở thành hiện thực.
Nhưng vẫn còn đó nỗi lo của một nhà khoa học khi còn bao nhiêu việc ông muốn làm, mà quy thời gian với ông thì có hạn.
Tiến sỹ Trương Đình hiển đứng trước Đê chắn sóng của NMLD Dung Quất: