Trích:
tuyetthangtu viết
Chaica thân mến,
Đúng là quả đất tròn. Chị rất biết gia đình anh chị Công MInh và đã từng chơi với cháu Công Nguyên khi cháu còn bé. Chị cũng được biết bài thơ Hành khúc ngày và đêm anh Công Minh sáng tác tặng vợ anh là chị Hương ( Anh là bộ đội phòng không, chị là cô giáo ) nên bài thơ mới hay đến thế. Chị công tác cùng cơ quan và rất thân với chị Hân em gái chị Hương. Ngày cháu Công Nguyên còn nhỏ chị Hân đi đâu cũng dắt cháu đi theo, và cũng hay đưa cháu đến cơ quan nên cô cháu hay chơi với nhau. Cháu Công Nguyên ngày đó đẹp như " Tây con " có đúng không Chaica. Bây giờ chắc cháu đã là một người đàn ông trưởng thành rồi. Akh. kak gođư lechiat...
|
Chào bác Tuyetthangtu, đúng là quả đất tròn!& "kak gođư lechiat"!
Cháu Công Nguyên của bác bây giờ đã là tay Organ "gạo cội" của Đòan Ca múa nhạc Đà nẵng. Hiện cháu đang tu nghiệp ở Trung quốc.
Còn đây là 2 nhân vật trong bài thơ "Ngày và Đêm" (đang lĩnh xướng "Hành khúc Ngày và Đêm")

. Bác Tuyet xem có đúng người quen không nhé.

@Sunstar, bạn đã tìm được bác Minh chưa. Cứ đến MTTQ í, họ cũng có nhiệm vụ "tiếp dân" mà!

. CK sẽ giúp bạn một tay gọi điện cho bác ấy trước. Chúc buổi gặp mặt thành công nhé.
Cách đây không lâu mình xem trên TV chương trình "Người đương thời" giới thiệu ở Đà nẵng có một anh tên Thành, trước học ở Minsk , anh ấy có một công ty điện tử và đã nhận rất nhiều các em khuyết tật vào dạy nghề và làm việc. Câu chuyện rất cảm động. Sunstar cố gắng tìm và mời anh ấy tham gia thì tuyệt vời quá.