Chỉ nói "Lạnh lắm đấy" thôi thì chưa đủ đâu. Bởi người chưa từng nếm nhiệt độ dưới không độ C bao giờ chắc khó lòng đoán được -30 độ thì rét thế nào.
Hãy nói là "Đến gấu ở đây cũng chết rét nếu rời hang"

, vì vậy, "nếu phải đứng ngoài trời lâu lâu (10-15 phút chẳng hạn) thì hãy cố thủ bằng quần áo sao cho còn hơn cả gấu".
Hô hô, ngày trước còn sung sức mà chịu trận vài giờ dưới cái rét -9 độ lão đã cảm thấy tê dại cả người rồi (mà đã
cố thủ ngang gấu Bắc cực rồi đấy nhé), mũi mất cảm giác, có cảm tưởng như chỉ búng nhẹ một cái nó đã vỡ vụn ra rơi tung tóe dưới đất ngay trước mặt mình. Chân thì thôi rồi, dẫu có đứng trên vài lần bìa hộp các-tông, dận giày đế có lót lông mà vẫn còn không có cảm giác từ đầu gối trở xuống.
Tết vừa rồi quay lại Budapest, mới chỉ -6 đến -7 độ, buổi tối phải ra khỏi cửa ký túc hút thuốc (trong ký túc cấm hút thuốc lá) đã ốm lăn ra - cứ tưởng vẫn khỏe như ngày xưa nên chủ quan,
yếu lại cứ hung hăng ra gió!
Nhớ năm nào bay về qua Novosibirsk, máy bay chỉ dừng 1h để đổ rác và tiếp đồ ăn, cửa máy bay mở song không cho khách xuống, tôi chỉ thò mặt ra nhìn ngó - tứ bề trắng im lìm một màu tang tóc, chỉ vạch lên nền trời vài cành cây đen đúa cong queo - mà đã có cảm giác như cái lạnh tát ngay vào mặt.
Rét, rét, rét lắm lắm lắm đấy nhé.