Chán thật, bởi vì chỉ nằm trong khuôn khổ hoạt động văn hóa cho nên người Nga đem sang cho chúng ta xem hầu hết toàn phim dở ẹc hoặc nội dung quá khó hiểu với nhiều người, hồi 2004 mới chỉ có "Tinh cầu" là tạm được thôi.
Hiện tại thì có thể chưa thấy gì, nhưng về lâu dài, đa số khán giả Việt Nam sẽ lại chìm trong một thứ mây mù ngộ nhận, lại cứ liên tưởng đến nước Nga là một thứ gì đó quá vãng, không thức thời. Chắc chắn bạn bè tôi vẫn chỉ nghĩ đến nước Nga với những "Bài ca người lính", hay "Khi đàn sếu bay qua" đã chiếu đến nát cả băng trên các kênh truyền hình rồi.
|