Trích:
rocketvn viết
Bác Nish thông cảm cho em nhé,em chỉnh vài tí trên đấy của bác cho nó đúng tinh thần và sát với thực tế ạ!
Em thấy đau quá nên mới rằng:
Tiếc Thay
...
Đành chấp nhận lần này không ngôi thứ
....
|
Tên lửa bay hơi nhanh nên quên nhìn thấy huy hiệu đồng ngôi thứ ba với tấm "Thảm lót đường" Phili đó nhỉ!
Hôm qua coi trận Indo-Phi mới thấy ta bay khỏi chung kết là rất đáng, nếu giờ cho đá lại với Phi thì cũng sẽ vẫn thua thôi. Chúng ta yếu ớt quá: nào là không đủ sức, chấn thương.... cứ làm như giải này có mình ta đá, còn các đội khác ngồi khán đài xem vậy. Thể tạng yếu, đầu óc không hơn ai, toàn dùng bài mẹ hát...bà ngoại khen nên phải coi như AQ chính truyện ...nối dài!