View Single Post
  #550  
Cũ 19-12-2010, 04:53
rocketvn's Avatar
rocketvn rocketvn is offline
Salat Nga - салат Оливье
 
Tham gia: Jul 2009
Bài viết: 221
Cảm ơn: 1,453
Được cảm ơn 850 lần trong 182 bài đăng
Default

Trích:
hungmgmi viết Xem bài viết
@ROCKETVN: Anh ghé qua cơ quan, xách chai Ararat 6 let của bác nhnam nhờ bạn xách từ Mát về và qua luôn chỗ anh em NNN đang chuẩn bị đến, thấy chú rocketvn đang sáng đèn trên NNN. Em yên tâm, nghe lời em dặn, anh đã gọi cho bác Tô rồi, sẽ sử dụng chú Sơn bắt. Nếu có thể thì tối í ới nhé.
Mẹ con nhà nó khỏe chứ hả? Peregai privet nhé
Vâng,thật sự là các bác đã dùng Ararat hơi quá đà chăng nên các đường chuyền,đưa bóng không còn chuẩn? Em tức khí vì sợ phải xem trận này qua truyền miệng trực tiếp nên ngay lúc mà bác Cả,bác Hunga và các bác gọi điện qua làm em nóng máu phải mò xuống đường gạt cả đống tuyết phủ đầy xe để đi sang ông anh xem truyền hình trực tiếp cho bằng được. Tiếc cho bác Hổ có thuật khinh thân phi từ Quãng Ngữa ra mà không chỉ đạo đồng đội tập trung đá cho tốt!!! Em nghi là không chỉ các bác sử dụng 1 bóng 6 let,mà có thể chơi mấy quả nên mới ra nông nổi thế. Em suốt ruột đã nhắn tin cho bác Hunga nói là bảo anh Tô chỉ đạo bác Cả,bác B.Đồ,bác Hổ,bác Bìnhdi cứ mạnh dạn cầm bóng đột nhập thẳng trung lộ và sút chứ 2 biên họ chặn hết rồi,vậy mà các bác chiến hăng quá không thay đổi chiến thuật gì hết trọi.


Vỡ Mộng
(xin lỗi cụ Giang Nam vì đã mượn ý của cụ!)


Đêm hôm qua tôi nằm mơ thấy rằng
Việt Nam ta sẽ thành nhà vô địch.
Hỡi ôi,giấc mơ hoàn toàn không có thật
Hy vọng nhiều mà chẳng thấy huân chương.


Thế mới biết,người hâm mộ thật đáng thương
Dù mưa gió vẫn dầm mình mua cho được vé.
Dẫu biết rằng,cuộc chơi ẩn nhiều điều có thể
Nhưng chẳng dễ gì xóa hết những niềm đau.

Đã qua rồi ngày đội tuyển được đề cao
Bao kỳ vọng,nhà đương kim vô địch.
Ngài thuyền trưởng Calisto chắc nịch
Việt Nam mình ắt hẳn sẽ vượt qua.

Chẳng là gì nếu chỉ cưỡi ngựa xem hoa
Khi vào trận mới hiểu ta hiểu địch.
Biết rằng,trước hết cầu môn là phải sạch
Nhưng ghi bàn thì khó lắm ai ơi.

Hồi tưởng lại những trận đội tuyển đã chơi
Vẫn thấy thiếu một cái đầu thủ lĩnh.
Một đôi chân không chỉ hoàn thành vai tròn trĩnh
Phải biết ghi bàn và biết chớp thời cơ.

Đâu rồi Công Vinh,Văn Quyến những ngày xưa?
Có thể chuyển,xoay khi rơi vào thế khó.
Vinh chấn thương,gọi tên anh chẳng có
Quyến ở đâu,phong độ hay vết nhơ?

Giọt nước mắt cụ già lẫn em thơ
Đã rơi xuống,xót xa sau trận đấu.
Bao hy vọng,niềm tin bấy lâu nung nấu
Đã tan thành mây,khói giữa hư vô.

Niềm đau nhân đôi với cầu thủ lẫn thầy Tô
Dầm nắng,đội mưa gồng mình luyện tập.
Nhưng thất bại đã trở thành sự thật
Hãy nuốt đau thương,ta làm lại từ đầu!


Kính cẩn nghiêng mình vĩnh biệt cụ Huy Chương Vàng đã ra đi trong niềm đau thương vô hạn của chúng ta. Để tưởng nhớ đến Cụ,tất cả anh em bằng hữu,đồng bào gần xa hãy dành cho cụ 1 phút mặc niệm!
Phút mặc niệm bắt đầu................. Thôi. Xin cảm ơn....!
__________________
Đi một ngày đàng học một sàng dại
Sàng đi sàng lại còn một tí khôn !

Thay đổi nội dung bởi: rocketvn, 19-12-2010 thời gian gửi bài 04:55
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 7 thành viên gửi lời cảm ơn rocketvn cho bài viết trên:
Cartograph (19-12-2010), dienkhanh (19-12-2010), hungmgmi (20-12-2010), LyMisaD88 (20-12-2010), minminixi (19-12-2010), ngocbaoruss (19-12-2010), Old Tiger (20-12-2010)