Đội tuyển VN đã dừng bước, vậy xin có đôi dòng ngẫu hứng tiễn biệt khi đang lênh phênh:
Ta đã chết như không hề đáng sống
Bóng đã lăn không cùng nhịp trái tim mình
Và sáng mai, thức dậy với bình minh
Ta đã thấy mình hoàn toàn đổi khác
Ta sẽ thấy lòng chẳng còn ngơ ngác
Trước mỗi sự đời đã ngỡ rằng quen
Trước niềm tin nếu cửa đã cài then
Hoàn toàn có thể phá tung đi hết thảy
Rằng đá thế, đã hôm qua mười bảy
Ngày của ta may mắn bẻ sừng trâu
Mười tám (18/12)hôm nay, biến thiên lắm Á Âu
Chẳng làm chủ, dẫu chỉ thừng bé nhỏ
Thì đành vậy, tạm cất vào góc xó
Những ảo hình, tượng đá của ngày xa
Chắt chiu men của ngày tháng la đà
Và thú nhận: ta chẳng hề đáng sống!
__________________
hungmgmi@nuocnga.net
|