Xét về lý thuyết thì VN vẫn còn cơ hội vượt qua Mã để đi chung kết, nhưng theo tớ thì khả năng này không quá 5%. Chỉ cầu trời cho quân ta ghi bàn trước để khán giả còn nán lại đến gần cuối trận cho nó đẹp cái mặt dân ta. Chứ mới hiệp 1 mà thủng lưới xem - lại chả rùng rùng bỏ về hết (vì khi đó VN phải ghi được 4 bàn - khó ngang chạy bộ từ Hà Nội vào Sài Gòn) thì ê mặt lắm.
Chán thật, người ta chỉ được thưởng có 1600$ nếu vô địch mà vẫn nhiệt tình đá, còn quân ta thì...Bây giờ giả sử treo 1600$ nếu thắng một đội bóng làng thì có lẽ các cầu thủ của ta đồng loạt móc ví xỉa 1600$ nộp cho Ban tổ chức để có một buổi chiều bia bọt chứ đá làm gì cho tốn mồ hôi...
Thay đổi nội dung bởi: vidinhdhkt, 17-12-2010 thời gian gửi bài 13:10
|