Trích:
vidinhdhkt viết
Thì ra nguyên nhân thất bại của Đội tuyển VN tại Malaysia hôm 15.12 vừa rồi rất đơn giản: khán giả rọi đèn laser nhấp nháy khiến các cầu thủ của chúng ta bị phân tâm, mất tập trung nên mới thua. Mọi phỏng đoán khác đều trật lất!
Ông Nguyễn Lân Trung đang thảo đơn kiện lên LĐBĐ Châu Á (AFF).
Đây là một nước cờ sai lầm. Không nên kiện. Mà nên lấy độc trị độc. Việc rọi đèn laser trên sân Malaysia chỉ là hành động tự phát của một số khán giả. Nên chăng ta trang bị cho tất cả 4 vạn cổ động viên mỗi người một cái đèn laser (tính vào tiền vé). 4 vạn cái đèn nhấp nháy loạn cả lên thì chỉ sau 5 phút là các cầu thủ Malaysia đến tên mình cũng chẳng nhớ nổi nữa ấy chứ, nói gì đến mất tập trung!
Nếu ông Lân Trung khôn ngoan không phát đơn kiện thì World Cup tới VN sẽ vô địch thế giới. Nhưng tiếc quá, hình như ông ấy gửi đơn đi rồi.
|
Sao ông này lại vác đơn đi kiện bác nhỉ? Chơi thế thì "thấp cờ" quá. Bằng chứng đâu? Nếu có thì làm sao thuyết phục được ai đã chiếu đèn? Có bắt được ai là người đã chiếu đèn đâu?
WC vừa qua tại Nam Phi không ai kiện cái kèn đinh tai nhức óc của người Phi cả.
Em lại có phương án khác "dĩ độc trị độc":
- Phương án 1- Tấn công: Nghiên cứu gấp thiết bị phóng một dạng sóng điện từ không gây nguy hiểm đến sức khoẻ cầu thủ nhưng đủ để làm tê liệt thủ thành trong vài giây. Khi tấn công đối phương, người điều khiển nhấn nút, thủ thành vật vờ bước không nổi, thế là bóng vô tư vào lưới. Phương án này chỉ áp dụng khi đội tuyển của ta sút bóng tốt, còn với cầu thủ mà khi khung thành bỏ ngõ sút cũng không vào thì bó tay.com.vn.
- Phương án 2- Phòng thủ: Dùng còi. Sử dụng còi dành cho trọng tài phóng âm thanh vừa đủ nghe như còi của trọng tài, ngồi ghế gần cầu môn. Lúc đối phương tấn công trong trường hợp nguy hiểm chuẩn bị sút bóng thì toét còi. Thế là cầu thủ đối phương (kể cả trọng tài) dừng lại ngơ ngác, mất cơ hội sút bóng.
- Phương án 3: Khi vào trận, cho mấy cháu nhặt bóng bí mật gắn vào mỗi trái bóng một con chíp điều khiển tự động như ta điều khiển các thiết bị điện tử. Khi đội bạn tấn công chỉ cần ngồi trên khán đài chiếu tia điều khiển cho trái bóng nẩy tưng tưng loạn xì ngầu thì có trời mà sút được.
Hi vọng năm 2022, WC sẽ tổ chức ở VN. He..he..he..