Trích:
Vania viết
.....
Thực sự, người Việt Nam tới 90% nặng về tư duy ăn thua, không hề coi bóng đá là GAME mà là... một kiểu cờ bạc - được ăn cả, ngã về không, quân thua chém tướng.
|
Con số của bác thì đưa ra hơi vội, vì không tính đến gần 50% dân số là phái đẹp chỉ có rất ít cô mê đá banh, nhưng phần chữ thì có vẻ đung đúng...
Bài sau của bác: khi cầu thủ không tự chủ được thu nhập của mình thì họ tìm thêm nguồn tài trợ từ cá độ FF là đương nhiên. cái lý thuyết "chân ngoài dài hơn chân trong" đặc biệt hiệu quả cho bóng đá...
@Bác Vidinh: bác nên nhắc họ chiếu đèn thì chiếu ngay trước phát bóng đầu trận khi hai bên còn đứng ở nửa sân mình, chứ nếu họ chạy lung tung rồi thì có khi "quân ta" lãnh đủ trước vì cái tính dân Việt chỉ biết tức người mình chứ ai tức "người lạ" đâu!
Theo cá nhân tôi, xét tình hình thực tế thì ngày mai dân độ xô vào bắt VN chấp 1 đến huề trong 90p, đội ta sẽ đá hộc tốc trong tăng 1 như cũ, thậm chí gác 2 bàn, nhưng cuối tăng 2 sẽ để Mã gỡ rồi ăn trọn. Tỷ số khả dĩ thậm chí là 3-1 hoặc 3-2 tùy mức độ "lỡ chân" của cầu thủ-diễn viên. Tuy nhiên có một phương án cũng hết sức khả thi là tỷ số 0-0 hoặc diễn biến y như trận với Sing, thắng 1-0 trong thế thiếu người để ra đi ngẩng cao đầu ( rồi về nhà cúi đầu thật thấp đếm @...

)