View Single Post
  #508  
Cũ 16-12-2010, 17:44
Vania Vania is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Jul 2009
Bài viết: 2,369
Cảm ơn: 938
Được cảm ơn 708 lần trong 478 bài đăng
Default

Từ đầu giải đến giờ, cháu không ở nhà mà vào canteen KTX trường xem, bữa nào có Việt Nam đá cũng chật cứng, nhưng chạ hiệu sao trận cầu tối qua trống những hai hàng ghế đâu, điềm gở chăng ?
Ngay sau bàn thua thứ hai, bắt đầu có sự thất vọng, và khi sắp mãn cuộc, sân KTX (nếu không kể có một đôi đang "tận hưởng" những phút giây lãng mạn như phim Hàn Quốc dưới mưa) thì vắng hoe.

Thật sự trận thua hôm qua là rất BUỒN, nhưng không hề có nỗi buồn của kẻ thất bại trên sân đấu, mà buồn cho tinh thần hiệp đồng của người "biết và hiểu" bóng đá Việt Nam.

Trận đấu với Myanmar, đá bóng như con nít, bốc đội tuyển lên tận mây xanh.
Trận đấu với Phillipines, xe bus hai tầng bít kín cầu môn - thua, đập tơi tả như thể... tội ác diệt chủng.
Trận đấu với Singapore, MAY MÀ THẮNG, lại... bốc đội tuyển lên tận mây xanh...
Trận đấu tối qua.....

Thực sự, người Việt Nam tới 90% nặng về tư duy ăn thua, không hề coi bóng đá là GAME mà là... một kiểu cờ bạc - được ăn cả, ngã về không, quân thua chém tướng.

Thay đổi nội dung bởi: Vania, 16-12-2010 thời gian gửi bài 17:51
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
minminixi (17-12-2010)