Cụ ông Mikhalkov vẫn tỏ ra khá phong độ vào tuổi 95. Cụ đã trả lời phỏng vấn báo Tin tức một cách minh mẫn và hóm hỉnh.
Theo như cụ nói, bài thơ Svetlana mà một thời người ta đồn rằng viết tặng con gái Stalin và đã đăng trên tờ Tin tức năm 1935 thật ra chẳng có liên quan gì đến viêc này. Chẳng là thời đó cụ còn trẻ, cụ hăng hái tán một em tên là Svetlana hơn mình mấy tuổi. "Em" này là sinh viên trường Đại học Văn học. Chàng thi sĩ trẻ tán mãi mà em vẫn chẳng mảy may xúc động. Chàng nghĩ ra một cách, hỏi:"Em có muốn ngày mai báo Tin tức đăng bài thơ anh viết tặng em không?". Cô nàng cũng chả tỏ vẻ chú ý. Khi đó, tại Tòa soạn đã có bài thơ của S.Mikhalkov mang tên "Khúc hát ru". Chàng thi sĩ đến Tòa soạn, sửa tít thành Svetlana. Hôm sau báo ra. Chàng háo hức đến gặp nàng, hỏi: Thế nào? Nhưng cô nàng kia vẫn chẳng tỏ ra xúc động, thế mới...cay.

. Bài thơ in ra, và được mọi người "nhất trí" đó là bài thơ về con gái Stalin.
Cuộc bầu cử vừa qua cụ bầu cho Medvedev. Cụ đã tỏ ra tin tưởng và đánh giá cao cặp bài trùng Putin và Medvedev.
Cuối cuộc phỏng vấn, cụ không quên chúc cô phóng viên 36 tuổi sống thọ đến tuổi ...95.