View Single Post
  #633  
Cũ 16-12-2010, 10:43
Nina Nina is offline
Kvas Nga - Квас
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: TPHCM
Bài viết: 6,416
Cảm ơn: 5,003
Được cảm ơn 8,268 lần trong 3,723 bài đăng
Default

Đoạn trên của bạn hình như hơi có lỗi chính tả nhỉ. Theo mình thì có thể dịch như thế này chẳng hạn:

Và thời gian đang mở rộng cặp mắt của mình, bay trên thế giới đầy bão tuyết, trên những chiếc bàn bày biện đầy thức ăn, bay trên những đám mây đen của đêm, những ngọn đèn bão vàng đang đung đưa, bay trên những người phụ nữ trẻ và không trẻ lắm.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn Nina cho bài viết trên:
daunguyet (16-12-2010), Мужик (16-12-2010), hoasinha (17-12-2010)