Theo tin vỉa hè thì cũng dễ hiểu: hiệp 1 đội VN chơi tưng bừng và dân cá độ từ cửa VN chấp bắt thêm cửa đồng banh. Thế là tăng 2 mới ra vậy, vì có ai dự đoán VN thua nếu xem hết H 1? Sự chỉ đạo thế này hiện giờ rất đơn giản và mã hóa rồi, chỉ cần vị BS theo đội nói tắt; p/a 3 nhé! là đủ.
Cái tâm lý như bác Vidinh dẫn cũng là thường có, chả thế báo chí từng gọi bằng từ "kiêu binh", đằng sau lý do một số cầu thủ nghỉ cũng thế. Có điều phần thưởng từ VFF so với Cá độ FF thì chả thấm vào đâu, nhưng nếu hai động lực đó gặp nhau thì ta mới có trận đáng xem một chút như trận cuối vòng bảng vừa rồi!
Bác Lý thắc mắc về lớp nhí thì hiện giờ nó còn bí mật, bởi năm ngoái đã có vài bài báo hé mở: để tránh chuyện kiêu binh và nhân tài tương lai sớm hiểu thế giới ngầm thì tốt nhất đóng cửa lại, nên trường Arsenal trên BMT không cho học viên đi đá ở đâu cả, nhưng vẫn thi thoảng ra NN tập luyện. Không biết khi thả ra các CLB hiện nay thì họ sẽ thoát khỏi vòi bạch tuộc maphia cách nào, bác chờ 2 năm nữa là rõ.
Một số người may mắn thấy lớp nhí này đá nói xem rất mê, chúng nhanh nhẹn và KT cơ bản khác hẳn những "vàng, bạc" của ta hiện nay. Nhưng giới quản lý trường này đang lo nhất là với cơ chế chuyên nghiệp hiện giờ thì chẳng cách nào giữ nổi chúng khi "ra ràng", bác ạ!
|