View Single Post
  #367  
Cũ 15-12-2010, 13:59
Nguyệt VŨ Nguyệt VŨ is offline
Bánh mì đen - Черный хлеб
 
Tham gia: Sep 2010
Bài viết: 65
Cảm ơn: 141
Được cảm ơn 115 lần trong 46 bài đăng
Default

Trích:
minminixi viết Xem bài viết
Bên đó có "phòng văn chương" thì BT sang để "dìu" đám hổ nhỏ, dĩ nhiên có "đắt" hổ nào đi sẽ báo cáo nghiêm chỉnh cho hổ lớn biết ạ! Nhưng hình như đám hổ nhỏ đó lại thích "đại gia tóc muối" hoặc "nam hậu tóc đen" thôi nên BT đành gửi chút tâm sự trước:
Trốn đi đâu hỡi chuột bạch bạc đầu
Đã định rồi một số phận hẩm hiu
Để hổ - mèo thi nhau làm thí nghiệm
Nghiệm ra rồi thì đầu bạc còn đâu!
Hic, nghỉ trưa...
@Hoa Pion: đọc thơ buồn để làm việc tốt thì chỉ để cho...nhà thơ thôi, chứ dân kỹ thuật mà viết bản báo cáo buồn thì bên "chùm khế ngọt" nó chẳng chịu nghiệm thu trả tiền cho đâu tá!
Hic...chuột bạch mà chả có ai chịu làm thí nghiệm thì...có mà khóc bằng tiếng Mán lẫn tiếng Bồ đào Nha nhé
Như vậy là vẫn còn " hạn sử dụng" và đừng vì mèo với hổ tranh nhau mà kiêu đó .
Dân kỹ thuật mà thi ca nhạc họa đủ cả thì...bản vẽ cứ lơ mơ là cái chắc. Cầu Chúa Chuột đừng có thiết kế chung cư nha hi hi để khói lan tỏa trên mái nhà giống như những dải sương mù gợn sóng thì mèo em không chạy nhanh ...cũng chít đó ạ
Chả giấu gì bác Cọp, từ phi bọn em dùng như từ cửa miệng hàng ngày nên nó ngấm đó đại loại là:
- Mày phi đến chỗ tao đi rồi cùng lượn he he
__________________
Blog Trăng và Thơ

Thay đổi nội dung bởi: Nguyệt VŨ, 15-12-2010 thời gian gửi bài 14:01
Trả lời kèm theo trích dẫn