Chị Anh Thư trừ điểm bác Oti, còn em thì trừ điểm Thư ký 2 vì tội ..
"tiết lộ thiên cơ" như dưới đây nhé!
Trích:
Anh Thư viết
Ô! Được vinh dự ngồi cạnh ông lão Mai hơn 80 tuổi mà trông cứ như 50 tuổi đang xoan, thật là ngưỡng mộ quá thôi.
|
Không biết bác Mai đang chu du phuơng trời nào ạh?
Hôm đó sau khi “trà” xong, mọi người vui thích nhận lời mời café để ngắm ảnh của bác Mai. Thế nên mới có cảnh “Chaika sà xuống” theo bước chân những người nhàn du thế này chứ!
Trích:
Kóc Khơ Me viết
Đêm thành phố đầy sao. Chúc chuyến đi của Bác Mai thành công với nhiều khám phá và trải nghiệm!

|
Bác Ninh mơ màng: thật là hiếm hoi cảnh mình đi dạo bộ ở Trung tâm Thành phố thế này, thú vị thật! Bình thường thì chỉ phóng vút như bay ấy, chẳng kịp nhìn đường phố …” Bác Koc chớp ngay 1 “khỏanh khắc”, hihi.
Chaika hôm đó có việc phải về sớm, cho nên tiếc nuối, mà “sà” theo đồng đội chăng?
Bộ ảnh của bác Mai tuyệt đẹp!

Chúng đẹp hơn khi được ngồi ngắm ở quán café thanh lịch, sang trọng ngay trung tâm Sài Gòn, và được tác giả giải thích cặn kẽ thời khắc chộp được bức ảnh đó thế nào…. Công chúa và hòang tử bé của nhà Ma nghe mê mẩn, không bỏ lỡ cơ hội xin bác Mai 2 tấm ảnh đẹp. Bác Mai còn tiết lộ “
bí kíp: nhìn là biết nhão” … làm bác Ninh và bác Koc cứ gọi là mắt tròn mắt dẹt thán phục!

Riêng bác Ma hôm ấy chắc là không dám .. học hỏi vụ này, bởi vì HM thấy bác ấy cứ “nấm nét” liếc nhìn .. nàng Gấu ngồi ở phía đối diện!

Ôi vui quá!
(Em cố tình mô tả kỹ, để .. nhem thèm các vị có tham gia "Trà" mà không "Cafe" được, hihi

)