View Single Post
  #19  
Cũ 14-12-2010, 11:34
ngocbaoruss's Avatar
ngocbaoruss ngocbaoruss is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Apr 2010
Đến từ: Ba-En
Bài viết: 862
Cảm ơn: 5,237
Được cảm ơn 3,326 lần trong 766 bài đăng
Default

Trích:
micha53 viết Xem bài viết
Nhà iem quen kêu SV Nga là “tây “, “bọn tây” thế này, “tụi tây” thế kia….

Năm đó, có bác UV TW Đ, Hội trưởng Hội LHPN VN qua thăm Liên xô, biết chuyện, bác ấy giận lắm, chỉ thị cho ĐSQ cấm nhà iem gọi bạn là “tây”.

Thế là từ đó, cả nhà iem phải ăn ....khoai bạn
Hồ Bạn chiều thu mặt nước vàng lay, bờ xa mời gọi …”

Vấn đề này nhà em “quán triệt” từ lâu rùi bác ạ.Ở “bển” mà cứ gọi là bọn … ấy chết – bọn Bạn, thằng bạn, con bạn thì có mà no đòn, phải “tôn” là “ông bạn, bà bạn” …
Nhà em giờ đã quen gọi một số loại rau củ quả là : hành bạn, rau cần bạn, dâu bạn
Nhớ hồi mới đi bạn về, nhờ vợ :”Em ơi, giặt giúp anh cái quần bạn trong nhà tắm với”, mà cứ phải giải thích năm lần bảy lượt mới chịu hiểu – giờ thì ổn rồi. Mấy đứa nhỏ nhà em vẫn í ới gọi nhau vào xem phim Bạn Du Ký của Tung Của, hay hồi hè khi tuyển Bạn – Bán – Nhà đoạt cúp cả nhà reo ầm lên Bạn Ban Nha cố lên …
Chết, cứ vầy thì mỗi khi nhắc đến các địa danh như Hà Bạn, Bạn Nguyên, Bạn Ninh… cũng rắc rối phết các bác nhẩy …
__________________
...và ta biết một điều thật giản dị,
càng xa Người ta càng thấy yêu hơn...
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 8 thành viên gửi lời cảm ơn ngocbaoruss cho bài viết trên:
dola911 (15-12-2010), Hoa May (14-12-2010), htienkenzo (14-12-2010), LyMisaD88 (14-12-2010), micha53 (14-12-2010), Old Tiger (14-12-2010), sad angel (20-12-2010), vienkieu (07-04-2011)