Trích:
NISH532006 viết
Quán Mậu Hòa Cường mà bác OT nói có từ năm 1990 cơ, hồi đó mình làm giám định hàng hóatrong kho của CtyXNK Đà nẵng, buổi trưa ở khu vực ấy chỉ có mỗi chỗ đó là ngon.
|
Năm 1990 ạ??? Ôi lúc đó e còn chưa ra đời

Nhân đây Sandy cũng mạn phép được giới thiệu thêm một số địa điểm của Hội An, chắc bác Hổ cũng bít rùi

1. Quán chè mà đen(ở đối diện nhà thờ)-> tuyệt cú mèo lun. Người bán là 1 ông lão, ngày nào cũng bán, bất kể mưa nắng

2. Quán bánh bèo ở trước tượng thần Kazik. Quán này của 1 bà lão nhưng chỉ bán từ 4h chiều, trước 4h chiều ở đó hổng có chi hết.


3. Quán nem lụi, bánh xèo Bale well của cô Bé, ở kiệt 27 Trần Hưng Đạo, vừa rẻ vừa ngon. Từ bến xe đi thẳng khoàng 100m, rẽ phải là tới rùi...
Đây là những món ăn đậm nét Đà Nẵng, không hề bị pha lẫn bởi vùng đất nào, có dịp mời các bác ở hai đầu nỗi nhớ ghé thăm và thưởng thức ạ

Trân trọng kính mời ạ

