
11-12-2010, 16:28
|
 |
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
|
|
Tham gia: Mar 2008
Đến từ: TP HCM
Bài viết: 664
Cảm ơn: 1,888
Được cảm ơn 1,460 lần trong 474 bài đăng
|
|
Trích:
micha53 viết
Trước hết Mì xin phác họa hình ảnh người nhà Mì khi còn ở “bển”:
Đi chậm, nói lớn, hay “cười”,
Ăn trứng, bắp cải, là người “nhà iem”.
|
Cũng ở Kharkov, thời của nhà em là:
Ăn nhanh, đi chậm, hay cười (trừ),
Nói to, ở bẩn - là người “nhà ta”.
__________________
Không mua hàng tiêu dùng của Trung Quốc, Đài Loan!
|