Trích:
Liensovsky viết
Rất chính xác.
Trong năm 1972 ta đánh 3 trận, một là An lộc, hai là Plâycu, ba là Quảng Trị.Tại An lộc, Plâycu bọn ngụy lợi dụng ngóc ngách trong đường phố tổ chức phục kích, quân ta dàn tăng trên phố thành từng dãy, tha hồ làm mồi cho Badôka M72 tiêu diệt. Ngoài ra tăng ta khó quan sát nên tên lửa TOW từ trực thăng, tổ hợp Badôca trên thiết giáp ONTOS...làm sạch. Thực tế sau năm 1972 ta đã mất gần như toàn bộ tăng. Sau đó 1974 ta đã bổ xung gần 1000 tăng và thay đổi chiến thuật: Badôka vác vai rất dễ bị pháo binh tầm xa và bộ binh tùng thiết ta tiêu diệt. Trực thăng và máy bay tầm thấp thì đã có tên lửa tầm nhiệt vác vai Igla A-72 ( ngụy gọi là SA-7), lô cốt và thiết giáp ONTOS đã có Maliutka (ngụy già gọi là AT-3), tên lửa chống tăng lái bằng dây cáp hủy diệt...vì vậy tăng ta không còn bị tiêu diệt nữa.
Riêng tại Quảng Trị địch dùng B52 và không quân hạm đội 7 ngăn chặn thì ta chưa làm gì được nhưng rất may là hiệp định Paris đã loại bỏ lực lượng này khiến ngụy chỉ còn là cá năm trên thớt.
|
Không phải vậy đâu bạn
Thứ nhất là không phải xe tăng ta dàn hàng ngang xông lên ; mà có đi cùng bộ binh ; nhưng do hỏa lực của mĩ-ngụy nên bộ binh bị tách ra khỏi xe tăng ; ngoài ra lý do An Lộc quân ta thua là chủ quan vì thắng lớn ở Lộc Ninh ; không chớp thời cơ đánh An Lộc để địch tăng cường phòng thủ rất mạnh ; các đơn vị thiết giáp không thạo địa hình ...
Ảnh đây ; cường độ bom pháo cực lớn ; bộ binh hoặc bị giết ; hoặc phải trú tránh không thể lên cùng xe tăng được
Trận An Lộc này quân ta mất khoảng 30 xe cả tăng và thiết giáp
Thứ 2 là xấp xỉ 1000 tăng là Liên Xô viện trợ rải ra từ 1971-1975 không phải trong cùng 1 năm